LỜI VAN XIN !!
Ơi bé thơ ơi !
Lỡ mang phận nghèo
Sống kiếp lêu bêu , trôi như bọt bèo
Cơm cháo không no , canh dư của người
Húp để cầm hơi
Liếm để cầm hơi
Các em là tương lai dân tộc
Các em là mầm non đất nước
Sao đày doạ em như là nô bộc
Sao đành tâm để cho em ngu ngốc
Rôi mai kia tre già măng mọc
Một lứa măng non thui chột câm què
Thì lấy gì khoe khoang thế giới
Thì làm sao chói lọi trời Nam
Kìa các "Ma Sơ "
Đôi tay dịu hiền
Nâng đỡ các em chưa bao giờ phiền
Nhưng bàn tay không , dầu lòng bắc ái
Bao nhiêu trở ngại
Làm được gì đây
Làm được gì đây !!
Các em là tương lai dân tộc
Các em là mầm non đất nước
Sao đày doạ em như là nô bộc
Sao đành tâm để cho em ngu ngốc
Rôi mai kia tre già măng mọc
Một lứa măng non thui chột câm què
Thì lấy gì khoe khoang thế giới
Thì làm sao chói lọi trời Nam
Hỡi chú cô ơi
Quay lưng sao đành
Hãy giúp các em có manh áo lành
Giúp bữa cơm canh vài quyển sách hay
Ôi ! đẹp lắm thay
Ôi ! hạnh phúc thay
Các em là tương lai dân tộc
Các em là mầm non đất nước
Sao đày doạ em như là nô bộc
Sao đành tâm để cho em ngu ngốc
Rôi mai kia tre già măng mọc
Một lứa măng non thui chột câm què
Thì lấy gì khoe khoang thế giới
Thì làm sao chói lọi trời Nam
Ơi bé thơ ơi
Chăm lo học hành
Công sức xới vun ngang ơn sinh thành
Mai sau lớn khôn điều hành đất nước
Tùy thuộc các em
Ược vọng các em