Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


EM LÀ AI

Em là ai ?
những đứa trẻ bới đống rác lượm ve chai
Em là ai ?
những đứa trẻ trên vỉa hè lạnh cóng,
Em là ai ?
những đứa trẻ thiếu thốn suốt tháng ngày
Em là ai ?
những đứa trẻ khuyết tật cần sự sống .

Trên đường phố Việt Nam
những đứa trẻ lang thang
muà Giáng Sinh về ước
được 1 giấc mơ vàng .

Giấc mơ đó là gì ?
1 quyển tập , cây viết
để đi học được ghi
những lời đau thống thiết .

Xin ông già NOEL
chỉ là 1 cái nón
chỉ là bộ quần aó
đỡ lạnh qua mùa đông .

Xin ông già Noel
chiếc xe đồ chơi cũ
mà cả đời của em
góp nhặt cũng không đủ ...

Xin ông già Noel
Xin ông già Noel .

Và chúng ta
Chỉ là 1 tô phở
chỉ it' hơn buổi chợ
sẽ biến những giấc mơ kia thành sự thật
để trên đường phố đêm Giáng Sinh
những đứa trẻ bất hạnh có được một chút tình ,
của những Ông Già Noel nơi hải ngoại .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả