Em Bé VN
Em - đứa trẻ lớn lên từ đống rác
Em - đứa trẻ lang thang giữa chợ đời ....
Manh aó tơi không che được thân xác,
nước phở thừa chưa đủ để thay cơm ...
đôi tay run run
bước chân nhọc nhằn
ngày lê la để đi tìm sự sống
đêm co mình dưới vỉa hè lạnh cóng
muốn nguyện cầu nhưng em đã mất lòng tin
vì cuộc đời không chút gì thay đổi ,
gục đầu em tự hỏi
sao số phận mình hẩm hiu
đau khổ nhiều ...
Em - đứa trẻ hết rồi những mơ ước
mắt sáng bừng khi thấy Ông già Noel
trong giấc ngủ đêm đêm
mang ấm áp
mang tình thương
cho những đứa trẻ như em cần sự sống ,
nhưng khi tỉnh mộng
bụng đói cồn cào
biết tìm đâu ra Ông già Noel trong cơn khổ