CHÚT SƯƠNG MÙ BÊN CỬA SỔ .
Còn một chút sương mù
Treo ngang khung cửa sổ
Nhìn vào không thấy nữa
Tóc thề trườn xuống vai
Có một tuổi thơ ngây
Cài băng đô sắc đỏ
Một gia tài triệu phú
Trên má lúm đồng tiền
Có khoảng trời thần tiên
Đậu vào hai răng khểnh
Cho miệng cười thêm duyên
Cho hồn ai ngơ ngẩn
Mù sương ơi mù sương
Treo hoài trên cửa sổ
Làm sao nhìn cho rõ
Tuổi vừa ngậm trăng tròn
Chờ tan hết mù sương
Nhón chân qua cửa sổ
Người không còn trong đó
Người theo chồng biệt tăm
Giá sương mù đừng tan
Chắc người còn nguyên đó
Để mãi hình bóng cũ
Không tan thành mù sương .
TRẦN KIÊU BẠC.