Chào Những Con Đường -
Chào những con đường buổi sáng tôi đi
Những lề cỏ xanh, những bảng Stop's
Những ngã ba, tư, năm đèn đỏ
Tôi về đôi lần, người nhớ tôi không ?
Chào những con đường giữa trưa mênh mông
Ngọn gió bay ngang lau khô ánh mắt
Mây trắng che nghiêng những khu vườn vắng
Tôi đứng bên song, người có chợt buồn ?
Chào những con đường chiều tối mờ sương
Những bụi mưa Xuân rơi rơi nhẹ hạt
Những khóm hoa hường úa tàn cuối tháng
Tôi vẫn hay nhìn, người có thấy tôi ?
Chào những con đường khuya khoắt chơi vơi
Những dãy nhà đôi vai kề vai nhỏ
Những trụ đèn đêm soi mình xuống phố
Tôi bước trở vào, người hãy ngủ đi !...
Chào những con đường...
Chào những con đường...
Chào những con đường khép lại đôi mi (!)
May.25.05