Vắng mẹ


Mẹ đi rồi thấy nhớ
Nhà vắng vẻ hơn xưa
Thiếu nụ cười móm - trũng
Rõ những đường nắng mưa

Mẹ về quê hương cũ
Cho tĩnh lặng tâm tư
Trước thềm mưa gõ mõ
Gió ngân kinh Đại Từ

Nhớ ngày xưa còn bé
Mẹ nhai mớm cho con
Miếng cơm lành thơm nhuyễn
Như nuốt mật vào lòng

Có những lần con đói
Cố mút núm vú da
Mẹ khô gầy - không sữa
Con hờn - mẹ xót xa

Mẹ rót vào tai con
Lời ru êm mềm mại
Những đêm trời oi bức
Mẹ quạt suốt canh dài

Giờ đầu con đã bạc
Tóc mẹ trắng như hoa
Khi trờ trời con bệnh
Mẹ ra vào xuýt xoa

Ôi mẹ là tất cả
Không thể nói bằng lời
Những đêm nằm khó ngủ
Con thương quá mẹ ơi

Mother’s day May 12, 02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả