THƠ LÀ MỘNG (5)
Thơ là mộng theo từng chiều lá đổ
Em suy tư thầm lặng nhớ về anh
Mối tình thơ với tất cả chân thành
Lòng cất giữ dầu mong manh duyên kiếp
Thơ là mộng vẫn từng ngày nối tiếp
Những dịu dàng hay nét đẹp anh trao
Qua vần câu , qua tiếng hát ngọt ngào
Cung đàn ấy đưa em vào giấc ngủ
Thơ là mộng thả hồn bay vũ trụ
Hái vì sao kết lại chuổi ân tình
Làm vương miện ngân hà chiếu lung linh
Dành riêng tặng anh người tình muôn thuở
Thơ là mộng êm đềm như ngọn gió
Reo vi vu con diều nhỏ ngày xưa
Xa lắm rồi cái thủa bước đón đưa
Tà áo trắng vờn bay đùa trong nắng
Thơ là mộng mà tâm tư trĩu nặng
Quay lưng đi nghe trống vắng mịt mùng
Đếm thời gian trên khóe mắt rưng rưng
Lòng thầm hỏi bao giờ cùng hạnh ngộ ...