Mới Quen
Thương nhau không biết nói gì
Lời trăng hoa gió thấy kỳ làm sao
Mến yêu ngôn ngữ nghẹn ngào
Trầu cau ngần ngại duyên đầu đắng cay
Ngẩn ngơ ngắm cánh hoa bay
Cơn đau ngực trái đoạ đầy tháng năm
Xa xăm em biết gì chăng
Mộng vàng dang dở chết thầm từng đêm
Nhặt bông mai trắng dưới thềm
Hôn mùi hương lạ tưởng em cận kề
Nhủ lòng dệt giấc nhiêu khê
Chờ ngày hóa đá trở về hư không
Tình xưa tiếng vọng bão lòng
Chứa chan kỷ niệm ngược dòng thời gian
Em như mây tím trôi ngang
Bao lâu rồi nhỉ ta nàng biệt ly
Bây giờ dù có viết chi
Như mưa trong nắng ướt mi nửa vời
Từ khi em nở môi cười
Ghét ghê cái thuở hai người mới quen
Tưởng rằng cách biệt sẽ quên
Ngờ đâu tim lại gọi tên hồng vàng.
Andy Nguyen May 25, 2005