Em chỉ đoán ... thôi

Em đoán anh buồn có phải không
Buồn vì chiều xuống hết mây hồng
Hình như anh chẳng nghe em hỏi
Anh đợi anh chờ hay nhớ mong

Em đoán anh quên kỷ niệm rồi
Tại em yêu nhất cánh hoa rơi
Nhặt về ép lại trong lòng giấy
Giấy trắng còn thơm mộng cuộc đời

Em đoán anh ghen với nhớ thôi
Nhớ như em nhớ gió bên trời
Nhớ như em nhớ thơ anh viết
Lời ngọt cao vời của chót môi

Em đoán mùa xuân có nắng vàng
Tàn xuân mùa hạ sẽ về ngang
Hạ qua nối tiếp là thu đến
Hết lá vàng rơi đông sẽ sang

Em đoán coi như đúng chín phần
Một phần còn lại thoáng phân vân
Một phần còn lại em không dại
Nếu đoán biết mình sẽ đoán sai




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả