Nửa Mặt Trời Vỡ


Tranh nhau một nỗi buồn
Tranh nhau một an bài
Tranh nhau khóc trên hình hài tàn tạ
Nằm lăn trong làn da rời rã
goị nhau hôn mê

Chia nhau từng phần đời nho nhỏ
Chia nhau từng nụ cười lấm bụi
Chia nhau khóc vuì trên tay
Dòng lệ chảy vào những ngày mai
đua nhau xuống thế

(Cho nhau nửa mặt trời vỡ)
Cho nhau nhắm mắt nhớ nhau
Cho đến hết tình chết tới
Cuí mặt rưng rưng một trời

Mặc nhau phăn đời đau khổ
Mặc nhau keó xác vào quên
Nỗi buồn theo muà thu đổ
Một dòng sông bạc không tên .

Cho nhau nửa mặt trời vỡ
(Cho phần đời không âm u )
Cho phần hồn kêu bở ngở
Nhớ nhau -
nỗi nhớ ngục tù )

Người ơi!
Yêu cho phai phôi
Thắm thiết rồi cho chia xa
Nồng nàn rồi tình không đợi .
Tranh nhau -
nỗi buồn em - ta .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả