Trăng Tháng Năm
Trăng trở lại, tháng năm buồn dõi
Treo mảnh lòng
rũ rượi trời đêm
Vẫn cây cỏ, lay bên thềm
Tàng soi lối mộng, rọi tìm, phiến đau
Trăng rạng rỡ rằm sau còn nhớ
Tháng năm đi
thêm lỡ lần qua
Khối tình một góc riêng ta
Thắt vào từng mối mộng mơ vỡ dần
Trăng đưa bóng trầm luân ảo ảnh
Gió xoay hình
nghe chạnh vách tim
Nhói lên, dập tắt, cố ghìm
Tháng năm kéo mãi ai dìm đuối hơn
Mây chợt lấp sầu lan gõ cửa
Đêm thinh lặng
đứng tựa hoang vu
Đèn trăng ai thắp tù mù
Nên ta lạc bước cõi mờ tháng năm
-TH(may2005)