Thương Khúc Tháng Năm

Em về giữa nắng tháng năm
vái trời tôi chẳng ...cà lăm ...chào người
môi em chúm chím nụ cười
nhìn em xinh đẹp gấp mười hôm xưa

nắng rực rỡ, nắng lưa thưa
nắng tôi ngớ ngần buổi vừa biết yêu
tôi do dự, tôi đánh liều
tôi trong lời nói ít nhiều lâm ly

em vần thế, em lạ kỳ
bây giờ em thích bánh mì hơn cơm
em về hương tóc ngát thơm
nhưng tôi vần nhớ mùi rơm quê nhà

em làm dáng, em kiêu sa
trong tôi em vần mãi là Bé Tư
Bé Tư ơi ...có lẽ ...hình như ...

May 26/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả