CHUYẾN XE QUA THỜI THIẾU NỮ

Bây giờ em đã tuổi mười lăm
Ngón tay với tới bóng trăng rằm
Đọc Hồ Xuân Hương em đỏ mặt
Mưa chưa thấm đất chỉ lâm râm

Mai nầy em ngó trăng mười sáu
Mơ lúa đang xanh trổ đòng đòng
Lúa ngậm sửa non thời con gái
Tóc dài vừa chấm khoảng lưng ong

Mốt kia em đến thì mười bảy
Có gương có lược những sáng chiều
Có áo em bay vàng hoa cúc
Đêm sẽ thì thầm khúc hát yêu

Rẽ bước qua thời mười tám vui
Bình minh tình ái gọi lên ngôi
Hoa đã ngát hương ngoài song cửa
Bướm hẹn trao hoa những nụ đời

Em sẽ về ngang tuổi hai mươi
Tuổi của mãn khai tuổi chín muồi
Thư không còn giấu trong ngăn cặp
Đọc lại Nguyên Sa khúc khích cười

Tuổi hoa tuổi mộng thời con gái
Qua rồi ai không tiếc không đau
Buổi sáng mới vui cùng gương lược
Chiều qua chợt thấy tóc thay màu

Mơ ước thời gian quay ngược lại
Để tóc còn xanh tựa thuở nào ! .............

TRẦN KIÊU BẠC.











Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả