Chớp Mắt
Chớp mắt thấy bụi mưa
Về vương qua nỗi nhớ
Tình yêu không còn chỗ
Cho tim buồn trú chân
Những hạt mưa trong ngần
Thấm đầu môi vị mặn
Ngày xưa thành hoang vắng
Chẳng ai còn thăm nhau
Chớp mắt nhìn trời cao
Chỉ một màu mây xám
Vây quanh từng ảm đạm
Vẳng nghe lời hư vô
Trôi đi, những giấc mơ
Chẳng bao giờ có thật
Như trời xa xôi đất
Nối nhau bằng... sợi mưa
Tí tách tiếng nhặt, thưa
Hay tim vừa thổn thức
Dây tơ loan vội đứt
Xé ngược đời, hoang mang
Chớp mắt, biết thời gian
Qua rồi không trở lại
Những bước chân ngần ngại
Có ai chờ ai đâu...
Từ gió mưa đời nhau
Hai góc trời cùng ướt
Vòng bánh xe quay ngược
Bắt gặp mình đang mơ
Chớp mắt, rớt lời thơ
Suy tư từng khúc chiết
Dòng sông nào ly biệt
Sóng giận hờn, long đong
Mai, đời còn mưa không?
Hỏi để mà có hỏi
Ngày đường chia hai lối
Mắt bao giờ thôi mưa?
Ngày đường chia hai lối
Mắt bao giờ thôi mưa...
052605