Tỉnh , Thức

Ta tỉnh hay là ta thức
Mà lòng cứ mãi đi hoang
Ta tỉnh hay là ta thức
Mà tâm cứ thấy bàng hoàng

Cuộc đời đó , có chi là xa lạ
Khổ đau, tiếng cười gì cũng qua
Đời nâng ta lên , đạp ta ngã
Té rồi đứng dậy vẫn là ta

Ta tỉnh hay là ta thức
Tâm sao cứ mãi cồn cào
Ta tỉnh hay là ta thức
Lòng sao vẫn thấy lao đao

Trái tim xưa vẫn biết khóc
Đôi mắt xưa biết mỉm cười
Giờ sao mắt như cạn hết
Tim như cũng chậm, khản hơi ..

Ta tỉnh hay là ta thức
Đời sao cứ mãi ngậm ngùi
Ta tỉnh hay là ta thức
Giữa đời tìm một niềm vui .

Cho một ngày .

Thật Buồn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả