mênh mang những dòng sông
dòng sông xanh thời niên thiếu
êm tràn kỷ niệm yêu
khi cuộc đời xoay nghiệt ngả
mang vùi ở trời phiêu
dòng sông xanh mang dòng nhớ
bên Vienna lặng lờ
quay cuồng theo valse trổ
nhớ bóng thời đã qua
dòng sông Nil làm tôi nhớ
thung lũng ngàn lăng vua
lạc đà ngơ ngác ngóng
chàng kỵ mã phi từ xa
dòng St-Laurent cuồng nhiệt
khi hoa tuyết đã tàn
muôn ngàn câu nhung nhớ
thong thả góp vào biển thơ
dòng Neva trong màu biếc
mơn trớn vườn Peter
gợi tiếng cười vỡ nắng
hồn nghệ sĩ còn vẩn vơ
Dòng sông Seine lưu luyến
Monmartre chìm trong mơ
dòng thơ buồn trên giấy
có say đâu những đợi chờ
Dòng sông Rhein quanh trong mơ
nơi người tôi dệt thơ
Basel trong phố cũ
trong tiếng sáo dìu tiếng tơ
Dòng Cửu Long trôi mênh mang
nhẹ xuyên ngang niềm nhớ
làm hồn vướng ngàn mơ
cuồn cuộn nhớ đến thẩn thờ