Trên Sân Ga
Em dừng lại ...
Trên sân ga bé nhỏ
Trong cuộc đời mình
Và những chuyến chia ly
Đời buồn tênh
Em có mục đích gì ?
Em tự hỏi ?
Câu trả lời (Thượng Đế )
Nơi em đến
Là sân ga trần thế
Lần chia tay đầu
Mẹ đã đi xa ...
Lần thứ hai
Cha về nơi cát bụi
Lần thứ ba
Em xa nơi" cắt rốn "
Bao lần nữa ?
Rồi sẽ bao lần nữa ?
Trên sân ga
Biết bao giờ về chốn !
Mà con tàu
Một nửa vốn biệt ly !
Một nửa kia hồn về cõi yên vì ...
Em chờ gì ?
Trên sân ga bé nhỏ
Một toa buồn ...
Không có vé bán - mua
Một linh hồn
Chờ thượng Đế ban cho
Một bến đổ !
Em cúi đầu ...dâng nguyện ...