Tuổi Học Trò

Em đi xa
Bỏ lại trường thuở trước
Để cột cờ lẽ bóng đứng chơ vơ
Và Cô giáo
Với sân buồn mưa ướt
Mộng vu vơ ...
Cho đàn trẻ bốn phương

Trường Còn đó với rêu phong chốn cũ
Xưa, học đường !
em làm biếng
Giả vờ ...
Trốn, ăn trái me chua
và chuyền bóng
Bàn thô sơ
em vẽ đủ những trò ..

Em, một thuở cài nơ và thắt bím
Thích leo rào trốn học
Để vui đùa
Ngày thi cuối
Em ôm thất vọng
Cô giáo buồn ...
Trong mắt em rưng rưng ...

Mùa Phượng vỹ
Sân trường rơi lá úa
Nghe lao xao
Như có tiếng nghẹn ngào
Lời giã từ
mà lệ ứa rơi mau
Em thì thầm ...
xin tha thứ ...ngày xưa ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả