Em Còn Đây

Em mãi có một bài thơ dang dở
Từ xa anh, ý tứ bỏ đi rồi
Em còn đây chút duyên nhưng khất nợ
Yêu thương nhiều mình cũng trắng tay thôi

Mùa lên xanh những con đường hò hẹn
Chẳng bao giờ lần nữa đến tìm nhau
Bước chân khua, lạc dấu tình miên viễn
Kỷ niệm còn là ngần ấy tim đau

Em mãi có nửa vời trang cổ tích
Chẳng đành lòng ghi đoạn kết không vui
Vầng trăng mỏng tan vào mây cô tịch
Lâu đài hoang, công chúa khóc ngậm ngùi

Từng đợt gió nhọc nhằn hơi biển mặn
Chắc ghềnh đau sau lớp sóng bạc đầu
Cánh buồm của ước mơ và hy vọng
Dạt trôi nhiều nên chẳng biết về đâu

Nhặt ngày tháng ngỡ như màu sợi tóc
Trói buộc vào, thương nặng nhọc đời nhau
Thơ dang dở hoá hồn mây phiêu bạc
Gọi mưa mù giăng trắng giấc chiêm bao...


052605




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả