HÀ NỘI NGÀY MƯA (tiếp)
Những ngày Hà Nội buồn nhất
Người ở đâu, dấu chân của hôm qua
Những cơn mưa gõ nhẹ mái nhà
Trái sấu rụng buồn sao câm nín ...
Hà Nội buồn là những ngày người không đến
Hoa cúc ngày quên nở sắc mặt trời
Ta chợt nhớ mình cũng quên mỉm cười
Những cơn mưa dội về từ quá khứ
Hà Nội buồn là những ngày lòng ngập tràn trách cứ
Đường láng xanh rơi lá phía chân trời
Những lá thư của một thuở yêu người
Giờ nằm quên trên hộc bàn kí ức
Hà Nội buồn là những ngày tình yêu chợt thức
Nhói lòng một nỗi nhớ không tên
Bây giờ ta nhủ lòng _ sẽ quên
Sao mưa ơi, vẫn về hát những lời tình tự ?!!
CUCVANG