Mới vắng một ngày ...

Đêm vưà rồi anh thức suốt canh thâu
Ngày mai sẽ là đầu tuần em nhỉ
Nỗi nhớ mong em về trong ý nghĩ
Này mắt này môi ... nhớ quá nụ cười

Trong sở làm ... từng phút lặng lẽ trôi
Nào điện thoại, meeting ... nào report
Nỗi nhớ về em cồn cào rất ngọt
Len lén ngấm vào luồng máu, kẽ da

Mới đầu tuần mà cứ ngỡ thật xa
Nhớ ánh mắt ... vòng tay ôm cuồng dại
Lơì nói thân thương nụ hôn nồng cháy
Tất cả ùa về ... hồn chất ngất đê mê

Mới vắng một ngày mà sao thật dài ghê
Đêm hoang lạnh ... anh tìm vòng tay ấm
Nỗi nhớ mong em từ trong cùng tận
Chợp mắt ngủ vùi ... anh mong đến ngày mai ...!!!

27 may 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả