TRĂNG 3

Trời đêm phủ tối nổi vầng Trăng
Gió lướt nhẹ bay trong sáng mành
cây đứng mê say không muốn động
Đêm nay trải mộng gặp nhau chăng

Ánh vàng lấp lánh cuốn tình thơ
Đan giấc nhớ nhung buồn ngẩn ngơ
Dệt đoá hoa duyên còn bỡ ngỡ
Nao nao trăng tỏ niềm bâng quơ

Bên bờ cô quạnh trăng chờ ai
Rơi rớt bụi hoa ngọc chảy dài
Im tiếng không gian như lắng đọng
Cõi lòng thấm ướt giọt mưa ngây

Đời kia lạc mất chẳng đành quên
Trăng hỉ chỉ đường anh đến bên
Phiếm tình dở dang sao gội xoá
Tóc dài buông thả tương tư miền

Đêm nay trăng sáng ngập dòng sông
hoang vắng giống em lặng ngóng trông
Sương lạnh vương đầy vàng áo lụa
Tím môi tím cả nỗi sầu đông












Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả