Cao Nguyên Vùng Thương Nhớ

"Ngày nhớ về "
Bao nhiêu là thương nhớ !
Rừng Cao Nguyên
Xanh thẳm giữa mây trời
Như hiển hiện
Sáng ngời chân toàn mỹ
Ơi ! ... Lâm viên ...
Như thần thoại xa xưa ......

Thác Cam Ly
Cô gái nhỏ mang gùi
Hồ Than Thở
Bùi ngùi cơn gió bụi
Rặng Thông xanh
Trăng núp phía trời xa ...
Nguyên Tử Lực
Trên cao vòm ẩn hiện

Thành phố buồn
sương quyện thướt tha bay
Chiều lang thang ...
nhìn mây trời lơ lững
Bước chân xưa
Về chốn xa nào !
Nghe nhớ quá ...
Như từ bao thế kỷ !

Quanh núi đồi
Có những hàng phượng Vỹ
Chói đỏ lung linh
Khi nắng hạ về
Ơi !...
Những con đường
Áo trắng tuổi ngô nghê
Trên vùng đất
Cao Nguyên đầy thương nhớ !

( Cho ngày Memorial day )









Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả