Lục Bát Vu Vơ 7
Là em giọt nắng ngày mùa
Vàng rơi giữa cảnh chiều đưa đón người
Hoa xoan khóe nở nụ cười
Để ai nhớ mãi từng hơi thở nồng
Nằm mơ em ở trong lòng
Tấm thân nhật nguyệt chờ mong tháng ngày
Má hồng môi đỏ tóc mây
Em ngồi thinh lặng đọa đầy tim anh
Trăng buồn nến tắt tàn canh
Giữa khuya trống vắng mộng lành vụt bay
Đêm nay trọn cuộc tỉnh say
Cùng em lơi lả phút giây tuyệt vời
Đã qua đi hết nửa đời
Sao em ở vậy không xuôi theo dòng
Từ em dệt giấc cuồng ngông
Gom tương tư nhớ đan giòng biệt ly
Tình dang dở tiếc mà chi
Buồn đau lòng kẻ trộm si một mình.
Andy Nguyen May 27, 2005