Ghép Lại Một Vần Thơ

Ngoảnh mặt đi, dấu sầu còn in bóng .
Gục mặt buồn, giọt lệ nhỏ ăn năn .
U uẩn khúc tình đầu ...vừa chết vội .
Yêu thương còn đâu nữa ở tầm tay .
Êm ấm mấy ! Giờ còn đây khóc, hận .
Ngọt ngào xưa, ôi chỉ còn xót xa .
Mộng tình ái đong đầy trên tay mỏi .
Anh lặng nhìn màu lá úa Thu bay .
Nắng chiều nay, gợn gió buốt da người .
Hờ hững đến, tái tê lòng cỏ dại .
Hồn anh chết theo em về nơi ấy .
Ánh mặt trời, chìm khuất một hoàng hôn .
Như thế đó, Tình ta như thế đó .
Hạnh phúc cuộc đời, ôi có được là bao .
Anh mắt buồn thao thức những hư hao .
Theo em vào từng đêm thâu ảo mông.
Lạc đường đời, lạc cả lối chân quen .
Im lặng bước, âm thầm bên chiếc bóng .
Nặng vai gầy, nặng lắm một trầm luân .
Hỏi ai đây ....? xoá tan được nỗi lòng .
HNL 81
Bài Thơ được viết qua tên của Tác Giả .
đọc từ trên xuống lấy chữ đầu ghép lại .
NGUYEN MANH HA NHAT LINH .
Một kỷ niệm đời tôi .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả