Khi nói lời ly biệt
"người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
em tìm gì khi thất vọng về tôi..." (PQ)
Em tìm kiếm gì khi quay nhìn lại cánh rừng hoang phế
giữa hai ta có bao điều không thể
như mặt trời có bao giờ mọc giữa đêm khuya
khi vầng trăng xưa khuất bóng hẹn thề
chỉ còn nỗi cô đơn chan hoà trong bóng tối
chẳng giữ được nhau trong những ngày sắp tới
thì lưu luyến gì cũng lỡ một đời sau
vết thương đầy mảnh vỡ thương đau
sẽ chẳng bình yên khi nói lời ly biệt
đường còn xa bước chân buồn mỏi mệt
bóng tôi rồi nhòa nhạt phiá bên em
những buồn vui năm tháng sẽ lãng quên
nhưng kỷ niệm cứ về ngang nỗi nhớ
biết nói gì khi không còn nhau nữa
"em tìm gì khi thất vọng về tôi ..."
27/05/05