Bướm Đêm
Sống nhỡn nhơ trước ánh mặt trời
ngày sắp tàn vội vả làm chi
cõi niết bàn, địa ngục, cũng đường đi
đến đâu nữa, mặt trời vẫn rực đỏ
Em nghĩ về cuộc đời mỏng như cánh bướm
Thế đấy!
Tình yêu ư?
Loài bướm ăn đêm làm gì có tình để được yêu
Chỉ mong...
tìm hơi hướm để một lần run rẩy
chỉ một lần
rồi sau sẽ mãi mãi
gậm nhấm lá mùa thu
ru hết mùa Đông qua
Xuân sau hi vọng lại lột xác
Thoát!
Vòng lẩn vẩn xoay đều, không điểm dừng
Tình yêu trao đổi năng lượng phiếm:
Đến. Quấn. Đi.
Để lại cảm giác hụt hẫn trong em
Tìm hoài
Lấp không đầy khoảng trống
Em, loài bướm ăn đêm
Một lần chán, tìm gặp
Hụt hẫn!