Huế
Huế chỉ có hai mùa mưa nắng
Nắng hạ buồn mưa nặng nhớ thương
Tình em mây trắng ngàn phương
Vây quanh núi Ngự sầu vương Tràng Tiền
Cố đô Huế giáng tiên ẩn hiện
Điện Thái Hòa nổi tiếng thần kinh
Nước non sông núi thanh bình
Trăm năm triều Nguyễn dấu in vẫn hằn
Huế lãng mạn Hương giang quyến rũ
Đêm hát hò quên ngủ bâng quơ
Sông với nàng Huế là thơ
Được yêu O Huế là mơ một thời
Huế em hỡi nửa đời nghiêng ngã
Áo trắng dài lơi lả gần xa
Thuở mình hẹn ở sân ga
Bắc Nam xuôi ngược mặn mà khó quên .
Andy Nguyen May 28, 2005