VALENTINE BUỒN
Ngày Valentine của năm xưa
Thương ơi ! Biết nhớ mấy cho vừa
Hoa hồng đỏ thắm người gửi tới
Kẹo ngọt hương nồng , đẹp duyên ưa
Ngày Valentine của năm nay
Lòng như trĩu nặng mối u hoài
Hoa hồng đỏ thắm còn đâu nữa ?
Kẹo ngọt hương nồng đã nhạt phai
Phải chăng tình là áng mây bay ?
Là gió lướt qua hết tháng ngày ?
Là bọt nước tan trong khoảnh khắc ?
Là hoa tàn úa chẳng ai hay ?
Lời hứa ai vừa mới nói đây ?!
Sao mà vội quên lãng thế này ?!
Phải chăng thuyền đã sang bến mới ?
Quên lãng tình xưa trong phút giây ?
Thôi thế thì đành ôm nỗi đau
Tay trơn bé nhỏ giữ được nào ?!
Chúc người hạnh phúc bên duyên mới
Duyên mình trời định : phải mất nhau
Sáng tác vào tháng 2 -2005