đàn cho biển hát
( mến tặng Như Thương )
chiều nay thật ngạc nhiên
nhận tập thơ người gởi
dường như là chưa quen
sao tay thơ vói tới ?
cám ơn nhé Bạn hiền
một tấm lòng Phố Núi *
lấy khoáng đạt thảo nguyên
đãi chân tình bằng hữu!
@
em "đàn cho biển hát" **
tâm luyến láy tuyệt vời
lời thơ vờn ý nhạc
khát vọng tình chưa vơi!
mà sao buồn vời vợi
như ngôi sao từ trời
rơi xuống đời rất vội
người ơi! và tôi ơi!
dường như là vô tận
dòng nước mắt - có, không
tình, thơ còn vương vấn
quanh sợi tóc hồng trần!
@
anh "đàn cho biển hát"
người ơi! và tình ơi!
-------------
* Ban Mê - Phố Núi, quê người
** ""đàn cho biển hát" là tên tập thơ của NT