GIÁNG SINH CẢM THÁN
=======================================
VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI
BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM
=======================================
GIÁNG SINH CẢM THÁN 01
CHÚA CON giáng thế trong lạnh lẽo
Đêm đông trơ trọi giữa hang lừa
Ba mặt hang cùng trơ tuyết phủ
Bốn bề vách đá đứng chơ vơ
Muốn giúp muôn dân khỏi điêu tàn
CHÚA CON trần trụi giữa nhân gian
Không chọn náu nương nhà phú hộ
Quên mình, giáng thế cửa cơ hàn
Ba mươi năm lẻ trong nghèo khổ
Một đời khó nhọc tựa dân thường
Đổ giọt mồ hôi nuôi cuộc sống
Lấy đời mẫu mực để làm gương
Giảng đạo cho dân bên sườn núi
Lời rao tha thiết chuyển lòng người
Lê bước bộ hành đi tứ xứ
Quản gì gian khổ chốn xa xôi
Ngửa tay đón lấy bao bệnh tật
Dốc lòng tạo phúc cứu muôn dân
Yêu khắp muôn người, yêu kẻ khó
Tiếc gì phép lạ, tiếc gì thân
Phút cuối, hy sinh trên thập giá
Ê chề, ô nhục như tội đồ
Môn đệ quay lưng cùng giấu mặt
Tận cùng chén đắng, xót xa chưa !
Hai mươi thế kỷ người thờ lạy
Thiên niên vạn đại vẫn chói ngời
Gương sáng yêu thương nêu hậu thế
Lạy Chúa tôi ! Ôi ! Lạy Chúa tôi !
Hàn Sĩ Nguyên
----------------------------------------
GIÁNG SINH CẢM THÁN 02
CON CHÚA ngày nay nhân danh Chúa
Ngự trong lầu các thật vinh sang
Một bước ra đường xe với ngựa
Ăn toàn mỹ vị với cao lương !
Quần là áo lụa xanh trắng đỏ
Mũ cao áo rộng trau chuốt đời
Vì chút của ăn mà tranh chấp
Tham bã phù hoa nhẹ tình người
Đây đó cao rao lời đạo đức
Khô khốc, không rung nổi lòng người
Trái tim đông cứng, lòng lạnh giá
Mến thương tuôn chảy ở đầu môi
Yêu vì trọng thị người lắm của
Xa cách khinh khi kẻ bần hàn
Gần gũi mến thương quân nịnh bợ
Tai nghe không lọt tiếng trực ngôn
Giáng Sinh kiến tạo nên hang đá
Sáng choang đèn điện dâng Chúa Trời
Nếu bảo hy sinh trên thập giá
Chẳng hay theo Chúa được mấy người ?
Lạy Chúa ! Xót lòng con cái Chúa,
Chúa ở ngôi cao có ngậm ngùi ?
Hàn Sĩ Nguyên
------------------------------------------
Vinh danh ... Vinh danh Chúa ...
GIÁNG SINH CẢM THÁN 03
TA sẽ ban cho con những phép lạ dị thường
Ôi chiên lạc đáng thương TA yêu quá
Này đây những tháng năm tuôn tràn hồng ân Thiên Chúa
Kẻ đau khổ đến cùng TA, lại hớn hở ra về
Kẻ liệt được đi, kẻ điếc được nghe
Người hủi sạch và người câm được nói
Kẻ mù loà được giã từ bóng tối
Người u mê TA chiếu rọi ánh thiên đường
Chiên lạc kia ơi, TA chính là ĐƯỜNG
Là SỰ THẬT và cũng là SỰ SỐNG
Ngọn lửa yêu thương, cội nguồn hy vọng
Ánh thái dương soi, con sóng tình thương
Hãy đến cùng TA, chiên lạc muôn phương
Để đón nhận lấy muôn ngàn phép lạ
Bệnh tật kia, hãy đưa TA gánh đỡ
Kẻ chết kia, mau ra khỏi hoang mồ
Chiên lạc CON TA ! Hãy sống đơn sơ
Hãy chia sẻ, thương yêu nhau chiên nhé
TA sẽ vì con lau khô dòng lệ
Bởi yêu thương, TA giáng thế làm người
Bởi yêu thương, TA giáng thế cứu đời ....
Hàn Sĩ Nguyên
-kính dâng-
---------------------------------------
GIÁNG SINH CẢM THÁN 04
Con cá dưới sông
Sa cơ mắc lưới
Con cheo trên núi
Dãy dụa trong lồng
Lời xưa đã dạy
Bách vật nuôi người
Thôi đừng vùng vẫy
Chỉ thêm ngậm ngùi
Được thua còn mất
Giành lợi tranh danh
Còn đâu nước mắt
Thương đến chúng sinh ?
Con quỳ lạy Chúa
Xin một điều thôi :
-“Cho người muôn nước
Biết thương yêu người”
Hàn Sĩ Nguyên
----------------------------------------
GIÁNG SINH CẢM THÁN 05
-HANG ĐÁ NGÀY XƯA-
Hang đá ngày xưa giữa lưng trời
Đêm đông giá lạnh tuyết hoa rơi
Tận cùng tăm tối và ẩm thấp
Đông đầy súc vật, ít hơi người
Máng cỏ ngày xưa làm bằng gỗ
Bò lừa gặm nhấm lắm dấu răng
Nền đất hoang vu um những cỏ
Đồng hoang giá lạnh ánh sao băng
Mục tử ngày xưa đi chân đất
Lầm than vất vả giữa thảo nguyên
Quần bô áo vải đời chân chất
Thương yêu chăn dắt một đàn chiên
Ba vua thuở ấy tự phương Đông
Theo ánh sao sa chẳng quản công
Tấc dạ đinh ninh tìm chân chúa
Của lễ đơn sơ, lòng mênh mông
........................oOo...........................
Đêm đông lạnh lẽo trong hang đá
Thực thi Tân Ước, Chúa ra đời
Máng cỏ tầm thường thay nhung lụa
Làm gương nhẫn nhục thế gian soi
Hàn Sĩ Nguyên
--------------------------------------
GIÁNG SINH CẢM THÁN 06
-KINH CẬP NHẬT-
CHÚA đã về nhà người
Đường xa xôi diệu vợi
Ngàn mây che khuất lối
Gián cách muôn trùng khơi
Lạy Chúa ! Lạy Chúa tôi !
Lạy Chúa ! Lạy Chúa tôi !
Trần gian tha thiết gọi
Xin chớ bỏ loài người !
Rên siết còn vang dội
Tiếng hờn vọng nơi nơi
Oan khuất từ vực tối
Bi thương phủ đầy trời
Cái ác rình ban phước
Tà lực chực lên ngôi
Thị phi toan đảo ngược
Man rợ nuốt tính người ???
Lạy Chúa ! Lạy Chúa tôi !
Lạy Chúa ! Lạy Chúa tôi !
Khi thế gian chao đảo
Trông cậy người mà thôi
Lời xưa còn vời vợi :
Rạng rỡ giữa mây trời
Chúa cả sẽ tái hồi
Để phân chia công tội
Một ngàn năm tăm tối
Hai ngàn năm suy đồi
Trần gian đang thống hối
Tha thiết mong đợi người
Lạy Chúa ! Lạy Chúa tôi !
Lạy Chúa ! Lạy Chúa tôi !
Kêu cầu từ vực tối :
-Xin chớ bỏ loài người !!!
Hàn Sĩ Nguyên
----------------------------
GIÁNG SINH CẢM THÁN 07
Hallelujah !
Halleluja !
Trong đêm tối Chúa đã sinh ra
Hang Belhem ánh sáng chan hòa
Chúa đất trời quyền uy cao cả
Đã giáng trần vào nơi khốn khó
Giữa hang lừa lạnh giá tối tăm
Trong hang đá Chúa đã sinh ra
Đem yêu thương đến với muôn nhà
Chúa Hài Đồng hiện thân bé nhỏ
Kiếp cơ hàn mặc manh áo lá
Chúa giao hòa cứu vớt gian trần
Sương sa tuyết giăng
Đêm đông giá băng
Chúa Trời cứu thế
Lượng bao dung ban phát Tin Mừng
Sương sa tuyết rơi
Thương ơi Chúa tôi
Yêu thương vâng phục
Tấm gương này cho thế gian soi
Hallelujah !
Halleluja !
Hàn Sĩ Nguyên
-Kính dâng-
24/12/2k3
========================================
VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI
BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM
========================================
24 Dec 2002