Không Em đời vẫn còn xinh



Thân ta trên vực tình đau
Rơi xuống nhân thế mai sau không chừng
Em thì nhẹ bước thung dung
Thấy ta xô tiếp xuống lưng vách trời
Quay theo dòng mệnh rã rời
Thấm mùi tình phụ giữa đời phù du
Em cười ấm nụ thiên thu
Ta say bầu rượu mà tu tâm thần
Có con chim nhỏ lại gần
Hỏi ta đã có bao lần tình đau
Chán chường nhân thế mai sau
Hay còn tiếp nối theo nhau những tình
Ta cười nở dấu hiển linh
Sợ gì Người phụ tình mình làm chi
Một mai vẫn đứng dậy đi
Dẫu rằng hồn dính dáng si mê tình
Không Em đời vẫn còn xinh
Cho ta một kiếp nhân sinh toại nguyền


05-29-05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả