Em Còn Nhớ Ở Đây Có Mùa Xuân
Mùa Xuân ở đây
Trời chợt mưa chợt nắng
Em còn nhớ không?
Những con đường chợt trắng chợt đen
Những hàng cây
Rộn ràng hoa nở rộ
Tiếng trẻ thơ
Về… xôn xao hè phố quen
Em còn nhớ không?
Những chiều mưa xuân về gác lạnh
Vai em gầy, ấm vòng tay anh
Giấc ngủ hồn nhiên
Mi em ngoan, tóc thơm nồng tha thiết
Tựa vai anh giấc ngủ êm đềm
Em còn nhớ không?
Con đường nắng ta đi
bỗng hanh mát
Công viên chiều
Gió lộng tóc em bay
Hương mùa xuân?
Hương tóc em dịu vợi?
Thấm vào tim
Cho lòng chợt ngất ngây
Vẫn còn đấy em
Mặt hồ lăn tăn sóng
Con cá lặn, giật mình
Tìm đáy sâu
Vẫn còn đấy em
Rừng hoa trắng một màu
Thiên nhiên cười
Áo mặc màu nắng mới
Vẫn còn đấy em
Chàng trai yêu tha thiết
Đứng bên hồ
Cây si trồng tương tư
Cây bồ đề
Anh về trồng sám hối
Còn trong anh
Một đam mê dại khờ
May 29, 2005