Phan Ảnh Ngọc Cầm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


XA QUÊ

Đến giữa dòng mới thấy nước tràn qua ngực
Muốn quay về đã xa thăm thẳm bến bờ
Hò tình khản giọng bơ vơ
Biển sâu ngàn dặm
Biết thuyền còn buông neo

Lên đến đỉnh mới thấy cheo leo ghềnh đá
Muốn dừng chân, ôi sao lơ lửng trăng mờ
Chiêng cồng mấy nhịp lửng lơ
Non cao vời vợi
Mắt người còn trông theo

Dẫu vẫn biết trăm cay nghìn đắng
Tìm nơi đâu bóng mát ngô đồng
Ngủ ngoan nào hỡi mi cong
Lời ru gió núi chạnh lòng quê xa...





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả