Trăng Mơ
Đêm nay trăng xuống ngang đầu
Kề bên gối mộng nỗi sầu chợt tan
Bên tai khúc nhạc mơ màng
Chìm sâu giấc ngủ nhẹ nhàng khép mi
Hương thơm phảng phất đâu đây
Còn vương gối mộng ngất ngây cõi lòng
Vương tay ôm lấy khoảng không
Chỉ là bóng tối xuyên lòng giá băng
Trời mưa tháng sáu còn giăng
Sương đêm đọng hạt bên trăng gối đầu
Nước trôi lơ lững bên cầu
Bóng trăng soi mặt ánh màu sắc hương
Nguyệt cầm dạ khúc nhớ thương
Tâm tư hoà điệu đêm trường vọng xa
Tiêu trầm trỗi khúc thiết tha
Như ai đang nhớ, như ta đang chờ .