Anh Vẫn biết

Anh vẫn biết, cuộc tình mình rất đẹp
Khi em đã là Nữ Hoàng lên ngôi
Còn anh thì đã thật sự "sống" rồi
Thì em hỡi! Sao tim anh trống vắng ?

Anh vẫn biết, anh là người may mắn
Tìm thấy em giữa biển người mênh mông
Để cảm thấy những run động cõi lòng
Và ta đã dệt nên bao mơ ước ...

Anh vẫn biết, tương lai còn phía trước
Mà đôi ta đang sống hạnh phúc thay!
Mùa hoa nở, phút ân ái nối dài
Tuyết đông lạnh, cõi lòng thêm ấm áp

Anh vẫn biết, ngoài kia cơn bão táp
Đang đợi chờ để phá vỡ ân tình
Mà em thì vẫn chịu đựng lặng thinh
Anh vùng vẫy, đuối dần trong tuyệt vọng ...

Anh vẫn biết, hiện thực chẳng là mộng
Để xóa đi quá khứ những lỗi lầm
Và em thì, vẫn tủi hờn lặng câm
Em yêu hỡi! Sao đành lòng như thế ?

Anh đã biết, trái tim anh không thể
Sống xa em, dù chỉ là phút giây
Và mình sẽ luôn bên nhau đắm say
Bỏ quá khứ lại đàng sau, em nhé !





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả