Tiếc Thương Anh
Xin phút mặc niệm để tưởng nhớ đến ca nhac sĩ Nhật Trường
Trần Thiện Thanh
Tiếc thương anh đi thật rồi
Hương lòng một nén thắp người chiêm bao
Anh nằm đó dưới mộ sâu
Làm sao nhớ hết ngày nào tiếng ca
CHUYÊN HẸN HO mới hôm qua
RỪNG LÁ THẤP nhớ người ra biên thùy
Nhớ NGƯỜI Ở LẠI CHARLIE
Lời ca dưới bóng QUỐC KY quê hương
Giọng anh tiếc nuối vấn vương
Tiếng anh mang cả yêu thương vào lòng
Đời trai anh gửi núi sông
Hồn anh thắp sáng mênh mông giữa trời
Anh ra đi thật ngậm ngùi
Người còn ở lại bồi hồi tiếc thương