Tình Gió Mây ...

Cũng có lẻ , đời như biển cả
Hay hoàng hôn , khi ngã bóng chiều
Tợ con nước mãi đìu hiu
Như con nắng đã , nhạt màu về đêm

Ta tự hỏi , Gió êm đềm đến
Mây lang thang , lơ đễnh tan dần
Phải chăng chỉ chút phân vân
Nên mây ghé lại dừng chân cảm lòng

Thời và khắc , mênh mông trôi nổi
Bao thời gian , thay đổi tháng ngày
Mây bay trên quãng đường dài
Còn gió thì phải , lướt hoài theo sau

Rồi bất chợt , mây màu chuyển biến
Sắc nhạt nhòa , đau điếng hồn thơ
Lạnh lùng mây loãng từng giờ
Để cơn gió mãi , mịt mờ hướng đi

Gió gào thét , sân si khờ dại
Thân lững lờ , lê mãi bước chân
Mây giờ loãng thể tan dần
Còn ta ... Gió hỏi , nương thân nơi nàọ.. ???

5/30/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả