ĐÊM HỘI NGỘ HOUSTON.
Mây lại trôi về phía Houston
Phố lâu nay lạ bỗng tình thân
Cơn nóng mùa Hè như co lại
Như còn giữ chặt những bàn chân
Tận cùng trong đáy mắt thủy tinh
Tia nhìn tưởng nhỏ lại mông mênh
Tay buông tay lạnh đêm nay ấm
Nụ cười rạng rỡ giữa nhớ quên
Sài gòn lại quấn quít Houston
Đầy thêm từng khoảng trống tâm hồn
Nắng ấm giăng ngang Trần Quốc Toản
Mây dồn góc phố lại gần hơn
Houston mừng nhau đêm thức trắng
Cảm ơn phố nhớ rủ mây về
Đêm đã đợi vui đêm quên ngủ
Ngày còn neo lại dấu chân đi
Lâu rồi tay không nắm bàn tay
Đâu phải quên nhau những tháng ngày
Đâu phải xa nhau là không nhớ
Máu lại về nguồn trong phút giây
Nhặt lên từng kỷ niệm xa xăm
Đưa nỗi nhớ xa trở lại gần
Đêm gom nước mắt trong sum họp
In lại cho tròn những dấu chân
Tạ ơn phố lớn đầy nhung nhớ
Đưa mình gặp lại tuổi đôi mươi
Gọi gió mang về tình thân cũ
Trong những lạ quen của cuộc đời
Lại chia tay rồi Houston ơi!
Trông xa bóng nắng tiếc ngậm ngùi
Mai nầy trong cõi người dâu bể
Khi buồn lại nhớ Houston vui !
TRẦN KIÊU BẠC .(29/5/2005)