Mùa Hạ Qua Đây

Em về, mùa Hạ nghiêng vai
Chút mưa, chút nắng gọi ngày đi qua
Cành cao xanh lá mượt mà
Tự tình, gió ngát hương hoa dịu dàng

Gởi anh ngần ấy không gian
Nhắm đôi mắt lại, mơ màng... gặp nhau
Chợt thương mùa Hạ trên đầu
Chợt thương nước dưới chân cầu lang thang...

Gởi anh ngần ấy thời gian
Câu thơ chẳng đủ gói ngàn đợi trông
Dẫu em gắng viết nhiều dòng
Làm sao nói hết trọn lòng em đây

Em về mùa Hạ trên tay
Xôn xao nhánh tóc, hây hây má hồng
Bổ làm đôi trái ước mong
Chạm môi thật khẽ, hôn trong bóng chiều

Cho anh một góc trời yêu
Cho em một cõi nâng niu để dành
Ví dầu mùa Hạ qua nhanh
Tình ta ở lại bện thành keo sơn...

053105




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả