Buồn…..
Buồn từ tiếng khóc thuở nằm nôi
Buồn những long đong một phận đời
Buồn khóc thân cha đời viễn xứ
Buồn thương tóc mẹ nhuốm màu vôi
Buồn nhớ người tình nơi chốn xa
Buồn đêm quạnh vắng dõi trăng ngà
Buồn trông bóng nhạn mờ xa dấu
Buồn cánh hoa tàn giọt lệ sa
Buồn cho kiếp sống phải tha hương
Buồn nhớ tuổi thơ dưới mái trường
Buồn khúc ve sầu ngày tiễn biệt
Buồn trông cố lý khuất màn sương
Buồn nước non nhà khổ chẳng vơi
Buồn bao hạnh phúc phải đổi dời
Buồn trang anh dũng thân lao ngục
Buồn chữ tự do đổi kiếp người!
May 31, 2005