Khi Ta Có Nhau
Khi em hát anh ngôì im lặng
Uống từng lời như khói như sương
Nghe khúc nhạc cơn sầu chợt lắng
Nép vào nhau yêu đến ngập lòng
Lúc em nói anh luôn để ý
Giống trẻ thơ thích chuyện thần tiên
Và chia sẻ những điều suy nghĩ
Em bắt hồn anh nhốt cõi riêng
Khi em khóc lệ tràn khoé mắt
Tim nhói đau anh muốn hoá mình
Thành khăn nhỏ thấm trên khuôn mặt
Lau hết đi giọt đắng vô tình
Anh hứa nhé bên em sớm tối
Dẫu thăng trầm cũng chẳng rời xa
Dù gian khổ chông gai đầy lối
Mãi vững tin đời sẽ nở hoa
Như Ly