Sân Ga Con Tàu
Từ em khoác áo cô liêu
Sân ga đưa tiễn hắt hiu nỗi buồn
Ước gì đường sắt hình tròn
Đầu đuôi một điểm sẽ còn gặp nhau
Tàu đêm nhả khói qua cầu
Giã từ kỷ niệm ngậm sầu biệt ly
Tiếng còi như xé tim si
Bóng tàu dần khuất xuân thì ướt mi
Sân ga kẻ đến người đi
Chờ ai mòn mỏi vui chi một mình
Ai ngồi ghế đá lặng thinh
Giữa khuya gió lạnh chữ tình mờ tan
Mỗi lần có nhịp còi vang
Thầm mong hội ngộ mộng vàng dịu êm
Như tàu người mãi lênh đênh
Bốn phương phiêu bạt lỡ quên nẻo về .
Andy Nguyen June 01, 2005