Mưa Tháng Sáu
Mưa tháng Sáu chắc sẽ nhiều dư lệ
Cũng bởi vì em nói giã từ nhau
Hai đứa mình quen biết đã bao lâu?
Câu từ tạ có chút gì thương hận
Đã biết trước cuộc đời rồi lận đận
Mũi tên tình nay đã lỡ lút tim
Đã vắng xa nhưng vẫn cố trông tìm
Cánh nhạn nhỏ trời mưa làm ướt đẫm
Thư không có chứ chẳng vì nhạn chậm
Mây chập chùng trùn thấp thấy âm u
Tấm tình em rồi cũng hoá xa mù
Làn mưa đổ như buổi nào giông gió
Mưa tháng Sáu thay hồn anh lệ nhỏ
Ở phương này trông ngóng bóng hình xưa
Lỡ yêu em, đau lắm cũng chưa chừa
Mũi tên nhọn đã đâm vào chẳng rút