Tự khúc về Mẹ ...!!!

Con về qua mái nhà xưa
Cỏ hoang um tùm che lối
Cay cay ... vành mi nóng hổi
Mẹ ơi ... Mẹ ở chốn nào

Ngoài kia giọt nắng xanh xao
Hiên nhà rêu xanh phủ mái
Mẹ ơi sao Mẹ đi mãi
Chiều về vắng Mẹ đơn côi

Căn phòng còn thoảng ấm hơi
Góc sân nhà toàn bóng Mẹ
Thoảng đâu lời ru khe khẽ
Trưa nào Mẹ hát ầu ơ

Con tìm về tuổi ấu thơ
Niềm vui ánh trên mắt Mẹ
Lần đầu tiên con bập bẹ
Thành lời hai tiếng : Mẹ ơi!

Vu Lan cũng sắp đến rồi
Mà sao Mẹ đi xa thế
Con đã qua thời non trẻ
Thương Mẹ năm tháng tảo tần

Con vừa quét dọn ngoài sân
Ra vườn trồng hoa giúp nội
Và mới thay bình nước vối
Chờ Mẹ uống đỡ khát lòng

Con học được chữ thủy chung
Giống Mẹ khi xưa còn trẻ
Không đành bước đi bước nữa
Suốt đời ... vì chị em con

Con học từ tấm lòng son
Bao dung chở che của Mẹ
Cuộc đời muôn bao lối rẽ
Con mất Mẹ rồi ... Mẹ ơi ...!!!










01 juni 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả