có những chân trời chỉ đẹp lúc hừng đông



có những vừng mây
mơ nhìn chim khiêu vũ
có những sông buồn
muốn quay lại suối mơ
có những vần thơ
tràn tình trên giấy trắng
tan nát mảnh hồn
vì giết chết đời nhau


có những giấc mơ
triền miên mang hẫng hụt
có những tình duyên
muốn nâng như chung rượu
nghiêng mãi vẫn đầy
tỉnh giấc vẫn còn say


có những tinh say
trỉu vai ngàn cay đắng 
có những đổi thay
gập ghềnh trong mọi lối
lệ đẵm mắt buồn
hụt hẫng bước chân vơi


có những mối tình
chỉ nên còn dang dở
có những câu thề
nên phó lại giấc mơ
có những vần thơ
chỉ say trên giấy trắng
có những chân trời
chỉ đẹp lúc hừng đông


những giọt lệ rơi
chỉ làm tăng nhung nhớ
và những bến xưa
vẫn mãi là ước mơ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả