BUỒN NHƯ MÂY VÔ XỨ !
tình buồn rồi tình bay
người buồn luyến đôi tay
níu kéo tình ở lại
nhưng rồi cũng theo mây
người tình ơi ... có hay !
mưa sầu trên vai gầy
ướt đẫm bờ mi cong
run rẩy dưới mưa bay
buồn như mây vô xứ !
một đời không quán trọ
tình ơi ... ở nơi nào
Ta tìm mãi trong mơ
mênh mông giữa thiên hà
cô đơn chỉ mình ta
tinh cầu nào nhân chứng
cho ta vì sao sa
lệ chưa kịp lau khô
tiếp nối giòng bi ai
ôi đời chẳng còn mơ
tình cũng đành nhạt phai
ta là mây vô xứ
mang mối tình tương tư
lang thang trong trời thẳm
tìm ai đếm trăm năm ...
(CA 12/25/02)