Anh sẽ Quên...Người Xa Lạ!
Rồi đời anh sẽ quên
Kỷ niệm nào đã có
Với em, người xa lạ
Âm thầm đến rồi đi
Rồi đời anh sẽ quên
Áng thơ tình dang dở
Với em, người xa lạ
Một thời ướt giấc mơ
Rồi đời anh sẽ quên
Những gì anh đã nói
Với em, người xa lạ
Trên dòng đời cuốn trôi
Rồi đời anh sẽ quên
Mộng trăng lên mưa xuống
Với em, người xa lạ
Thoáng qua như mây chiều
Rồi đời anh sẽ quên
thủa nào hay hờn dỗi
Với em, người xa lạ
Giống như qua bao người
Rồi đời anh sẽ quên
Cuộc tình không đầu cuối
Với em, người xa lạ
Nhạt nét chóng phai mờ
Rồi đời anh sẽ quên...
Cuộc đời em vẫn nhớ ...