Lục Bát Vu Vơ 8

Hè sang ai có tin về
Có mong thư ngỏ hẹn thề xa xăm
Có đơm chiếc áo trăm năm
Có còn luyến ái thương ngầm ai trao

Cho anh mơ chút duyên đầu
Cùng em sống lại đêm màu trinh nguyên
Cùng em ươm tuổi thần tiên
Gấm hoa thêu dệt lãng quên buồn phiền

Bóng trăng phố núi lặng yên
Ngủ ngon em nhé lạc miền hư vô
Sơn khê mây xám lững lờ
Gió lùa song cửa ngẩn ngơ hạ về

Nhìn em xõa mái tóc thề
Sương khuya ảo ảnh thơ đề nắng mưa
Xóm nghèo hai đứa quen xưa
Lối xưa cây phủ cỏ thưa ngõ chờ

Dòng sông tắm mát dại khờ
Nước sâu vẫn chảy bến bờ đò đưa
Sáo diều gợi nhớ hè trưa
Em canh anh hái ổi dừa nhà bên

Giờ đây nửa kiếp lênh đênh
Nghẹn ngào kỷ niệm cùng em hẹn hò
Đêm dài thả vài đường tơ
Viết tặng em nhé chút tình vu vơ.

Andy Nguyen June 01, 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả