Nỗi Nhớ Nhạt Nhòa
Đêm hoang vắng nhạt nhòa nỗi nhớ
Lời tạ từ trăn trở gối chăn
Nhớ em bóng dáng đài trang
Kề vai âu yếm ngắm trăng trắng vàng
Khuya hiu hắt tơ vàng lấp lánh
Thắp lửa tình đọc ánh thơ xanh
Bút nghiên thêu dệt mộng lành
Giữa đường gãy gánh thôi đành lênh đênh
Năm canh trắng ngọn đèn nhấp nháy
Đếm sợi buồn thuở ấy trao đây
Ngậm ngùi đôi ngã chia tay
Số duyên ngang trái men cay đắng lòng
Đêm ao ước tình hồng ngọn nến
Màu kỷ niệm chợt đến vụt tan
Luyến lưu giây phút bên nàng
Giờ ôm cay đắng địa đàng lẻ đôi.
Andy Nguyen June 01, 2005